Đau lòng nhìn bữa ăn kham khổ của cha me mà chị dâu cho rằng ăn kiêng tốt cho sức khỏe

04/11/2017 - 10:04

PNO - Chị dâu em nói đó là chế độ ăn lành mạnh, người già ăn nhiều dầu mỡ thịt cá không tốt cho tim mạch.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em lập gia đình sáu năm nay, đã có hai con và nhà riêng. Thật lòng, từ lúc lấy chồng, có con, em biết thương cha thương mẹ nhiều hơn. Ngày xưa em vô tâm quá nên không hiểu hết những tình cảm, vui buồn của những người sinh ra và nuôi dưỡng mình.

Nay cha mẹ em đang ở chung với vợ chồng anh trai. Lẽ ra em không phải lo lắng gì vì anh chị đều đi làm, điều kiện kinh tế khá giả, ba mẹ còn có lương hưu, nên ông bà thực sự phải được sung sướng bên con cháu. 

Dau long nhin bua an kham kho cua cha me ma chi dau cho rang an kieng tot cho suc khoe
 

Nhưng hôm rồi đến thăm ba mẹ nhằm bữa ăn, em thấy sự thật không phải vậy. Ba mẹ già rồi nhưng ăn uống rất đạm bạc kham khổ. Bữa ăn chỉ có đĩa rau luộc chấm nước mắm, muối mè, cơm, ít cá kho, trông lạt lẽo lắm. Em nói nhà có người làm, sao không nấu ăn cho đầy đủ một chút, thịt cá rau đậu giờ đâu có thiếu, tiền cũng không thiếu, sao ba mẹ ăn khổ quá vậy.

Chị dâu em nói đó là chế độ ăn lành mạnh, người già ăn nhiều dầu mỡ thịt cá không tốt cho tim mạch. Em nói: chị ăn kiêng mặc kệ chị, nhưng phải lo cho ba mẹ ăn đầy đủ, biết sống cùng con cháu được mấy ngày nữa mà bóp mồm bóp miệng.

Chị ăn kiêng kiểu gì mà người to như con voi, chắc là ăn ở nhà một thì ăn ở ngoài mười. Ba mẹ làm sao có điều kiện ăn hàng họ vặt vãnh bên ngoài như chị, chỉ trông mong vào bữa ăn ở nhà, mà ăn uống như vầy sao sống. Lời qua tiếng lại rồi em với chị ấy cãi nhau.

Ba em nói, con ơi trong nhà mà cãi nhau vì miếng ăn thì tệ lắm, người ta cười cho. Em trách ba mẹ cứ sĩ diện, tránh tiếng như vậy, rồi đến miếng ăn miếng uống cũng không chăm lo được, chất lượng cuộc sống không đảm bảo. Em định sẽ nói thẳng với anh trai về chuyện này, anh ấy cứ đi suốt, đâu biết ở nhà ba mẹ sống ra sao…

An Thi (TP.HCM)

Em An Thi thân mến,

Đúng là nhìn thấy bữa cơm đạm bạc quá, trong khi điều kiện kinh tế gia đình không đến nỗi, mình thương cha thương mẹ lắm. Nhất là khi con dâu chăm sóc cha mẹ chồng, định kiến càng làm mình thêm bực bội gay gắt.

Có thể vì thế mà trong lời của chị dâu có những ý tốt, mình cũng không thể nghe ra được, chỉ muốn phủ nhận tất cả. Nếu em bình tĩnh hơn một chút thì có thể sẽ giải quyết được vấn đề. Em nên tránh chỉ trích người khác, những kiểu như “voi”, “ăn hàng”, mình đừng nói người ta vậy, người dưng còn khó chịu, huống hồ chị dâu em chồng, càng sứt mẻ tình cảm mà đâu được gì thêm. 

Cách làm hòa bình và hiệu quả, đồng thời thể hiện được tình cảm, sự chăm sóc của mình, là em có thể tự tay mua đồ ăn về bồi dưỡng thêm cho ba mẹ: mua các loại sữa, sữa chua, trái cây, bột ngũ cốc, thịt cá, hay đơn giản chỉ là hộp bánh cuốn, tô mì…

Những món em biết ba mẹ thích, cứ mang đến nhà anh chị, nói với chị dâu và ba mẹ là em gửi ít quà; hướng dẫn người làm, rồi cất vào tủ lạnh để ông bà ăn dần. Em cũng nói chuyện với anh chị, không phải chê anh chị ít tiền hay có ý so đo cạnh tranh gì đâu, mà vì ba mẹ vui, khỏe, thì em được nhờ, anh chị cũng được nhờ, chứ lỡ ông bà đau ốm thì cực lắm, tiền bạc đã đành, còn người chăm sóc nữa.

Chuyện chế độ ăn thế nào là lành mạnh, ba mẹ mình phải được tham vấn ý kiến chuyên môn. Những lúc đến chơi, em mua đồ ăn, hoặc nấu cho ba mẹ ăn, sự hiếu cái thảo thể hiện bằng việc làm. Mình đến mà gây thêm lời qua tiếng lại, trong nhà ồn ào căng thẳng, cha mẹ sẽ là những người gánh chịu mệt mỏi.

Đó là chưa kể những lời nói trong lúc nóng giận có thể làm chị em, anh em xa nhau, ba mẹ càng đau lòng hơn. Chúc em tìm được cách làm hiệu quả, phù hợp, làm vui lòng ba mẹ và gia đình hòa thuận. 

Hạnh Dung 

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI