Thoáng xuân Đà Lạt

30/01/2014 - 14:11

PNO - PNO - So với trước đây, Đà Lạt có rất nhiều đổi thay, từ kiến trúc TP đến nhịp điệu cuộc sống. Nhưng có một điều ít thay đổi, mang lại dáng vẻ rất riêng cho Đà Lạt, đó là sự yên bình, thanh thản những ngày cuối năm.

edf40wrjww2tblPage:Content

29-30 Tết, người Đà Lạt vẫn chẳng vội vàng, chợ đông nhưng không có cảm giác ngột ngạt, chen lấn. Cũng như tất cả những phiên chợ Tết ở khắp nơi, chợ Tết Đà Lạt cũng " đủ món" cho người dân mua sắm, từ củ kiệu, dưa hành đến các loại trái cây...

Thoang xuan Da Lat
Một góc hồ Xuân Hương

Nhưng chợ Tết Đà Lạt còn đặc biệt hơn với những hàng rau củ vốn là đặc sản của Đà Lạt còn tươi nguyên, vừa được các nhà vườn chở ra sáng sớm. Và chắc chắn trên tay những người trở ra từ chợ Tết không thể thiếu những loại hoa đặc biệt của TP ngàn hoa: hoa hồng, lily, cẩm chướng, cát tường...

Chợ hoa Đà Lạt đẹp mê ly, đủ sức khiến những ai chỉ là " khách" ghé thăm Đà Lạt ngày cuối năm phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Không chỉ có mai vàng, đào thắm, chợ hoa cuối năm còn rực rỡ sắc màu của các loại hoa lan, những chậu hồng môn đỏ rực hay cúc vàng kiêu sa...

Năm nay Đà Lạt đẹp hơn do được quy hoạch gọn gàng, ngăn nắp. Khu vực chợ đêm và vòng xoay trước chợ không còn cảnh nhộn nhạo, bán buôn vừa nhếch nhác, vừa mất trật tự như những năm trước. Đường phố cũng được chăm chút rất sạch sẽ.

Gác lại sau lưng một năm tất bật, thả bộ dọc những con đường rực rỡ sắc hoa mai anh đào khoe mình trong nắng ấm, ngắm nhìn người Đà Lạt chậm rãi đi sắm tết, chợt nghe yên bình đến lạ.

Thoang xuan Da Lat
Phố phường Đà Lạt yên bình

Thoang xuan Da Lat

Thoang xuan Da Lat
Hoa mai anh đào khoe sắc

Thoang xuan Da Lat

Thoang xuan Da Lat

Thoang xuan Da Lat

Chợ Tết và đặc sản Đà Lạt

Thoang xuan Da Lat

THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI