Hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia trong cơn đau ruột thừa

03/07/2015 - 15:55

PNO - PN - Dù bị viêm ruột thừa cấp sau ngày thi đầu tiên, thí sinh Trần Nguyễn Hải Nhi (Trường THPT Thanh Bình, TP.HCM) một mực đòi xuất viện ngay trong đêm để dự thi tiếp vào sáng 2/7.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hoan thanh ky thi THPT quoc gia trong con dau ruot thua

Thí sinh Hải Nhi và mẹ.

Thí sinh Trần Nguyễn Hải Nhi dự thi tại Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh) thuộc hội đồng thi ĐH Quốc gia TP.HCM, bị đau bụng dữ dội ngay trong ngày đầu tiên dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Hoan thanh ky thi THPT quoc gia trong con dau ruot thua

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, mẹ Nhi kể: Nhi thấy đau bụng dữ dội sau khi kết thúc buổi thi môn tiếng Anh, gia đình liền đưa em đến Bệnh viện Quân Y (quận 5) để cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán Nhi bị viêm ruột thừa cấp nên đề nghị nhập viện theo dõi điều trị.

Dù bị bệnh nhưng Nhi vẫn còn môn phải dự thi. “Em lo nhất là không được dự thi các môn tiếp theo để thực hiện ước nguyện vào ĐH”.

Không muốn phải thi ĐH lại năm sau nên Nhi quyết định xin xuất viện ngay 11 giờ đêm để về chuẩn bị môn thi tiếp theo. Để được xuất viện, gia đình em phải cam kết chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp lỡ xảy ra bất trắc, do tình trạng sức khỏe của em còn khá nguy cấp.

Sáng 2/7, khi làm bài thi môn ngữ văn, Hải Nhi cho biết việc ngồi thi lâu khiến em đau nhiều hơn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành hết các câu hỏi và rời phòng thi sớm 15 phút.

Trong suốt 3 giờ con trai vào phòng thi, mẹ em đứng chờ con mà lo lắng không yên, dù đã báo để hội đồng thi chú ý.

Chiều 2/7, Nhi tiếp tục chống chọi cơn đau để dự thi môn vật lý và hoàn tất kỳ thi của mình.

Nhi cho biết, em dự định xét tuyển vào các trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng hoặc ĐH Nguyễn Tất Thành để thực hiện ước nguyện nối nghiệp công việc kinh doanh của mẹ.

Kết thúc môn thi chiều 2/7, Nhi đã quay trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

GIA TUỆ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI