Điều bất ngờ sau tâm thư của người mẹ về sinh nhật không một người bạn của con trai

02/11/2016 - 06:10

PNO - Mới đây, trên trang Life on Peanut Layne, một bà mẹ có tài khoản Kristen Layne đã viết một bức thư đầy xúc động về bữa tiệc sinh nhật của Mahlon, cậu con trai bé bỏng của mình.

Dieu bat ngo sau tam thu cua nguoi me ve sinh nhat khong mot nguoi ban cua con trai
Những bức hình của con chị Kristen chia sẻ trên trang cá nhân.

Kristen viết: “Mahlon là một người nhạy cảm và chu đáo, lạc quan và tốt bụng. Cậu bé hay giúp đỡ người khác và sẵn sàng chia sẻ cho bạn bè khác đồ chơi của mình”.

Dieu bat ngo sau tam thu cua nguoi me ve sinh nhat khong mot nguoi ban cua con trai
Mahlon tại căn phòng tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 9 của mình.
Dieu bat ngo sau tam thu cua nguoi me ve sinh nhat khong mot nguoi ban cua con trai

Nhưng dù vậy, điều đáng buồn là trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 9 của Mahlon, chẳng một người bạn học, thậm chí bạn trong lớp Taekwondo của cậu đến tham dự.

Dieu bat ngo sau tam thu cua nguoi me ve sinh nhat khong mot nguoi ban cua con trai
Mahlon và mẹ đã dậy từ rất sớm để trang trí cho căn phòng.

Trước buổi tiệc, Kristen cùng con chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, Mahlon trang trí căn phòng giống như trong cuốn “Nhật ký đứa bé nhút nhát” – cuốn sách yêu thích nhất của cậu, hai mẹ con thậm chí còn lên kế hoạch cho trò chơi thú vị mà cậu bé đã viết.

Trước khi đi học chính thức, Kristen đã dạy cho con nhiều rất nhiều bài học về cuộc sống và cô nghĩ những điều đó sẽ giúp cho con trai rất nhiều khi ở trường, vậy nên chắc chắn Mahlon sẽ có rất nhiều bạn bè.

“Con trai tôi đã gửi lời mời đến nhiều bạn bè trong trường và tất cả các bạn học tại lớp Taekwondo, Mahlon đếm ngược từng giây cho đến sinh nhật của mình”, Kristen Layen viết. “Khi ngày sinh nhật vừa đến, con đã dậy rất sớm treo băng rôn, thổi bong bóng và dọn dẹp căn phòng sạch sẽ. Mahlon đi tắm và cẩn thận lựa chọn trang phục mà mình thích nhất, cẩn thận ghi tên của từng bạn được mời và gắn ngay ngắn trên ghế”.

Dieu bat ngo sau tam thu cua nguoi me ve sinh nhat khong mot nguoi ban cua con trai
Chiếc bánh kem được chuẩn bị cho Mahlon và các bạn.

Bữa tiệc sinh nhật của Mahlon bắt đầu lúc 3 giờ chiều và cậu bé không ngừng hét lên đầy sung sướng với mẹ “Đây là ngày hạnh phúc nhất đời con, con không thể chờ đợi đến lúc bạn bè đến được mẹ ạ!”.

Dieu bat ngo sau tam thu cua nguoi me ve sinh nhat khong mot nguoi ban cua con trai
Cậu bé liên tục hét lên sung sướng vì bữa tiệc sắp bắt đầu.

Kristen chụp cho con vô số những bức ảnh trong lúc chờ đến lúc bữa tiệc bắt đầu và chia sẻ nó trên trang cá nhân. Nhưng thời gian trôi qua, cô bắt đầu lo lắng. “Tôi đã mời cả cha mẹ bạn bè của Mahlon đề phòng các con quên nhưng chưa nhận được lời xác nhận vào sẽ đến. Chúng tôi mới chuyển đến đây và Mahlon cũng mới bắt đầu đi học được một vài tháng nên tôi không có số điện thoại của bất kỳ ai”, Kristen chia sẻ.

Dieu bat ngo sau tam thu cua nguoi me ve sinh nhat khong mot nguoi ban cua con trai
Mahlon thậm chí còn chuẩn bị trò chơi với các bạn.

Mẹ của Mahlon đã nghĩ nên huỷ buổi tiệc nhưng cậu bé kiên quyết chờ đợi vì chắc chắn sẽ có 5 người bạn thân nhất của cậu sẽ đến. Nhìn con trai chạy lên chạy xuống các con phố nóng lòng chờ đợi mà Kristen không giấu nổi xúc động.

“Có lẽ con không phải là người được yêu quý tại trường” – Mahlon bật lên nức nở. Kristen chẳng biết nói gì hơn, không một từ ngữ nào có thể miêu tả đúng được cảm giác khi ấy của cô, người mẹ chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu con trai đau khổ ngồi một mình trong căn phòng đã được trang trí rực rỡ. “Mặc dù Mahlon vẫn cười khi các thành viên còn lại tham dự tiệc sinh nhật con nhưng tôi biết trong lòng con buồn bã đến nhường nào”.

“Không một ai đến sinh nhật của con trai tôi, cậu bé lặng lẽ và buồn rầu ngồi trước bàn tiệc, một mình”, Kristen viết trong nước mắt. “Chúng tôi đã chuẩn bị pizza cho tất cả mọi người nhưng vì bạn bè của Mahlon vắng mặt nên các thành viên còn lại của gia đình đã ngồi lại và cùng nhau ăn tối”.

Dieu bat ngo sau tam thu cua nguoi me ve sinh nhat khong mot nguoi ban cua con trai
Các thành viên trong gia đình ngồi lại dự bữa tiệc mà cậu bé đã dày công chuẩn bị.

Sau khi đăng tải bức tâm thư trên trang cá nhân, bất ngờ một ngày sau đó Mahlon nhận được gần một trăm món quà và thiệp được gửi qua đường bưu điện hoặc dịch vụ giao hàng trực tuyến, có một số bức thư ghi tên người gửi nhưng đa phần đều trống. 

Dieu bat ngo sau tam thu cua nguoi me ve sinh nhat khong mot nguoi ban cua con trai
Một trong số những món quà mà Mahlon bất ngờ nhận được sau ngày sinh nhật.

“Gia đình chúng tôi rất biết ơn những người đã gửi thiệp và quà cho Mahlon, tôi không nghĩ sẽ nhận được điều này. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều”, mẹ của Mahlon chia sẻ sau bất ngờ trên. 

Khiết Khiết

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI