Để trẻ em nghèo được mổ tim kịp thời, ông Hoa âm thầm đi xác minh hoàn cảnh, “gõ cửa” các tổ chức từ thiện xin tiền suốt gần 20 năm qua.
Cửa hàng “Áo dài yêu thương” do Hội LHPN quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức vừa chính thức khai trương sáng 24/3.
Đến với tiệm may của chị Quỳ, người già, người khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… đều được sửa và tặng quần áo miễn phí.
Ngoài hỗ trợ nước uống, khăn lạnh, bánh mì, lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột còn tiếp xăng cho người đi đường về quê ăn tết.
Không chỉ tu tập, các nữ tu còn bền bỉ thực hiện nhiều chương trình xã hội thiện nguyện.
Chứng kiến nhiều cái chết thương tâm bởi ăn phải lá ngón, bác sĩ quân y Lê Anh Đức đã nghiên cứu ra bài thuốc dân gian để giải độc lá ngón...
Các em học sinh được đón Giáng sinh sớm, nhận những phần quà yêu thương và thích thú khi tự tay tạo hình ông già Noel từ quả bí đỏ.
Dự kiến, cả hai sẽ khởi hành vào ngày 2/12 từ Nhà hát Lớn Hà Nội, men theo tuyến Đường mòn Hồ Chí Minh nổi tiếng để đến TPHCM.
Quán chay Tùy Tâm của chị Long đã giúp đỡ cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được bữa ăn no, đầy đủ dinh dưỡng.
Phần lớn thời gian, chị dành để chăm sóc mẹ già và làm các công việc thiện nguyện để giúp đỡ các cụ già neo đơn.
"Cửa hàng áo dài 0 đồng" vừa được Hội LHPN phường 9, quận 3 cho ra mắt vào trung tuần tháng Chín...
Mặc dù mưa gió, nhiều người dân vẫn đổ về phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) để quyên góp nhu yếu phẩm cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini.
Không lương, không trợ cấp nhưng nhiều cô đỡ thôn, bản ở tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài gắn bó với công việc.
Làm việc tại xưởng may của chị Hà, chị em được hoàn toàn chủ động sắp xếp về thời gian sao cho phù hợp với mình.
Ngoài làm việc tại trung tâm ngoại ngữ, nữ kình ngư Nguyễn Thị Sari ở tỉnh Long An còn là cô giáo của trẻ em trong vùng.
Mặc dù phải hứng chịu cái nắng gay gắt, nhưng các tình nguyện viên vẫn năng nổ xắn tay áo cải tạo các kênh rạch bị ô nhiễm.
Suốt gần 13 năm qua, lớp học tình thương của anh Trần Lâm Thắng (35 tuổi) tại TP Thủ Đức vẫn luôn sáng đèn mỗi đêm.
Sau một lần đến thăm trẻ em tàn tật, cậu bé năn nỉ mẹ đập heo tiết kiệm để có vốn bán quần áo online, làm từ thiện.
Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia và chiến tranh biên giới phía Bắc khi chưa tròn 20 tuổi, đến nay...
Dưới cái nắng như đổ lửa, chủ một quán cà phê đã mua hàng trăm trái dừa để bên lề đường, mời người dân đi ngang dừng lại nghỉ, uống miễn phí.
Báo Phụ nữ TPHCM đã giúp hàng ngàn phụ nữ, trẻ em có nhà ở, có tiền chữa bệnh, tiếp tục đến trường…
Bao năm qua, nguồn nước sinh hoạt lẫn sản xuất của bà con vùng cao Đông Bắc, Tây Bắc hoàn toàn phụ thuộc vào nắng mưa. Cô trò khổ vì thiếu nước.
Phòng đọc sách Cà Chua Ngọt do cô giáo Trần Huỳnh Nhị - giáo viên của Trường THPT Hòa Ninh, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) - thành lập
Để có nền móng lắp đặt nhà ở, nhiều xã vùng cao Nghệ An phải huy động lực lượng gùi vật liệu xây dựng vượt núi, vượt sông.
2 năm nay, những đứa trẻ mồ côi ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đỡ cảnh đói ăn, bỏ học nhờ có những người mẹ đỡ đầu.