"Người nhện" mưu sinh ở Hà Nội?

08/10/2015 - 09:14

PNO - Tại một tòa nhà cao 31 tầng trên đường Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình, Hà Nội), hàng chục công nhân treo mình lơ lửng giữa không trung để lau kính.

 
Những ngày qua, người lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh không khỏi thót tim khi nhìn thấy những công nhân đang lơ lửng làm công việc lau kính.
 
Tòa nhà cao hơn 30 tầng này đang trong quá trình hoàn thiện, hàng trăm tấm kính bao phủ công trình đang được các công nhân làm sạch.  
 
Các công nhân lau kính lơ lửng cùng với sợi dây thừng.
 
Từ xa, những công nhân này nhìn như "người nhện" trên không trung.
 
Toàn bộ công nhân phải bóc lớp nilon trên tấm kính...
 
 
Mỗi người phải dùng 2 dây, 1 dây chính và 1 dây phụ. Họ lau kính từ trên cao xuống dưới.
 
 
Các công nhân phải treo mình giữa trời bằng những sợi cáp và đối mặt với nhiều nguy hiểm để lau sạch toàn bộ kính bên ngoài tòa nhà.
 
Nghề lau kính đòi hỏi các công nhân ở đây phải thích ứng được với độ cao và không để xảy ra bất kì sơ xuất nào.
 
 
Các công nhân dùng khăn lau, chất tẩy rửa, nước, thanh chùi... để làm sạch từng tấm kính.
 
 
Để mưu sinh, những người công nhân lau kính phải đối mặt với nhiều sự hiểm nguy.

Trần Kháng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI