Những em bé dễ thương chào đời đúng đêm giao thừa Mậu Tuất 2018

16/02/2018 - 12:27

PNO - Giao thừa là thời khắc thiêng liêng. Những em bé chào đời suôn sẻ vào thời khắc này được các bác sĩ tâm niệm sẽ mang lại may mắn không chỉ cho gia đình bé mà cho cả bác sĩ "đỡ đẻ".

Đúng vào lúc 0g00 giao thừa tết Mậu Tuất 2018, chị Võ Thị Ý Lan (42 tuổi, quận 10, TP.HCM) hạ sinh bé trai nặng 3,800 gram. Bé trai chào đời với sự hỗ trợ của ê kíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TP.HCM).

Nhung em be de thuong chao doi dung dem giao thua Mau Tuat 2018
Bé trai 3.800 gram chào đời vào giao thừa tại BV Hùng Vương (TP.HCM)

Trước đó, sản phụ nhập viện vào ngày 15/2 và chờ đến lúc chuyển dạ. Mãi đến thời điểm giao thừa, cơn chuyển dạ thật mới xuất hiện và chị được mổ bắt con. Bé trai bụ bẫm, chiều dài đo được 50cm.

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Hùng Vương đỡ đẻ cho khoảng 120-130 ca.

Nhung em be de thuong chao doi dung dem giao thua Mau Tuat 2018
Những ca sinh suôn sẻ vào dịp đầu năm mang một ý nghĩa may mắn cho cả người nhà và bác sĩ trong năm đó.

Bác sĩ Phan Thị Hằng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương có mặt để chúc mừng gia đình chị Ý Lan mẹ tròn con vuông. Bác sĩ Hằng chia sẻ: “Tôi trực đêm 30 tết đã nhiều lần rồi. Các nhân viên y tế ai cũng sẽ có chút buồn khi phải xa gia đình, chồng vợ con cái trong đêm giao thừa. Nhưng khi chứng kiến niềm vui của sản phụ khi em bé chào đời suôn sẻ, chúng tôi rất ấm lòng”.

Mùa xuân ở thành phố Cần Thơ năm nay có trường hợp sinh nở đặc biệt. Hai mẹ con nằm trong nhóm nguy cơ cao được phẫu thuật bắt con thành công tại Bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ. Một bé gái 3.200 gram đã chào đời vào đúng giao thừa.

Nhung em be de thuong chao doi dung dem giao thua Mau Tuat 2018
Ghi chép bệnh án cho một ca sinh vào dịp tết 2018

Em bé là con gái đầu lòng của của vợ chồng chị L.T.T. (34 tuổi, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ). Người mẹ nhập viện vào lúc 15g50 ngày 15/2 (30 tết) vì có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.

Nhung em be de thuong chao doi dung dem giao thua Mau Tuat 2018
 

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ T. nằm trong nhóm thai kỳ nguy cơ cao cho cả mẹ và con do sản phụ mang thai 40 tuần, con so, ngôi mông, ối vỡ sớm, ước lượng cân nặng thai trên 3.000 gram.

Cuộc phẫu thuật lấy thai được tiến hành vào lúc 23g50 cùng ngày, với sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của êkip phẫu thuật cùng các bộ phận có liên quan và các điều dưỡng, nữ hộ sinh nhiều kinh nghiệm.

Đúng khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới 2018, con gái đầu lòng của gia đình chị T. cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của gia đình và tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Nhung em be de thuong chao doi dung dem giao thua Mau Tuat 2018
 

Em bé xinh xắn và bụ bẫm, huơ đôi bàn tay bé xíu như một lời chúc mừng năm mới vô cùng ý nghĩa cho dành cho gia đình và tất cả đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. Sau sinh, bé gái được tiếp xúc da kề da với mẹ.

Nhung em be de thuong chao doi dung dem giao thua Mau Tuat 2018
Em bé chào đời đúng vào giao thừa tết Mậu Tuất 2018
Nhung em be de thuong chao doi dung dem giao thua Mau Tuat 2018
 

Niềm hạnh phúc ngọt ngào hiện rõ trên nét mặt của gia đình chị khi thiên thần nhỏ chào đời đúng dịp tết Mậu Tuất. Sản phụ T. xúc động: "Đây là sự kiện quan trọng với cả gia đình và được cả nhà mong đợi từ rất lâu rồi. Cảm xúc bây giờ của tôi thật khó tả, chỉ cầu cho may mắn, bình an luôn đến với gia đình trong năm mới”.

Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI